Vòng 8- V. League 2022 chiều nay (20-7): Cơ hội cho Hà Nội FC và HAGL?
Sau trận thua đậm 0-4 trước Thanh Hóa, đứng "đội sổ" sau 7 vòng, mục tiêu của Sài Gòn FC đặt ra vẫn là có điểm, nhưng liệu họ có đủ lực để làm điều đó, dù là tối thiểu? Chuông báo động đã vang lên với Sài Gòn FC và nếu không có sự cải thiện về thành tích ở những vòng đấu tới, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ đối diện với nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa giải. Nỗi ám ảnh của Sài Gòn FC, một lần nữa lại hiện hữu! Hy vọng mà vị HLV trẻ này đặt vào những trận đấu sắp tới, khi Sài Gòn FC gặp những đội nhẹ ký hơn.
Với Hà Nội FC, gặp đội bóng đang khủng hoảng là cơ hội không thể tốt hơn để bám đuổi mục tiêu vô địch, sau khởi đầu tương đối chậm chạp so với chính họ. Trong bối cảnh SLNA, HAGL và Viettel vươn lên mạnh mẽ, đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ không chịu để mất điểm.
Tình cảnh của người hàng xóm Sài Gòn FC là CLB TPHCM tương đối khá hơn nhưng cũng đặt ra những dấu hỏi cho người hâm mộ. Từ chỗ là đội bóng hào hứng nhất trên thị trường chuyển nhượng, mùa giải này đột ngột thay đổi và hiện chất lượng đội hình chỉ dừng lại ở mức khá ở V.League. 2 trận thua liên tiếp trước SLNA và HAGL khiến đội bóng này cùng hàng xóm hiện diện ở cuối bảng. Tiếp đón H. Hà Tĩnh, một đối thủ được xem là vừa tầm, thầy trò HLV Trần Minh Chiến hy vọng giành trọn 3 điểm nhưng nên nhớ đội bóng núi Hồng cũng có lối chơi khó chịu chẳng khác gì láng giềng SLNA. Đội hình không có ngôi sao, tiềm lực không quá mạnh, song H. Hà Tĩnh vẫn không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, nhất là thời gian qua đội bóng núi Hồng đã có 2 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ là Viettel và B.Bình Dương, trước khi thua SLNA sát nút 0-1 ở vòng 7. 8 điểm và đứng vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp đủ giúp tinh thần các cầu thủ Hà Tĩnh thêm hưng phấn cho chuyến làm khách này. Vì thế, muốn lấy trọn 3 điểm là điều chẳng đơn giản với chủ nhà TPHCM. Tiếc cho H. Hà Tĩnh là sự vắng mặt của Thanh Trung, một thủ lĩnh thực sự và Abdul Basit Mohammed. Nhưng, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công nổi tiếng với lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể và biết chắt chiu cơ hội. Đối mặt với đội bóng chỉ còn là cái bóng của chính mình như CLB TPHCM, thậm chí H. Hà Tĩnh có thể coi đây là đối thủ "vừa miếng" để tìm kiếm cơ hội.
Trên sân Pleiku, HAGL kết thúc chuỗi 5 trận không thắng với 6 điểm tuyệt đối kiếm được từ Đà Nẵng và CLB TPHCM ở 2 vòng đấu cận kề. Thầy trò HLV Kiatisak. Hình như đã tìm lại cảm hứng "được chơi bóng" và trở nên đáng sợ. Vắng Công Phượng lẫn Tuấn Linh, nhưng lứa trẻ đôn lên đã dần hòa nhập với những đàn anh, HAGL có cơ sở để tự tin khi đối thủ B.Bình Dương có phong độ phập phù. Sự trở lại của Brandao trên hàng công mang đến cho HAGL những giải pháp cũng như sự sắc bén và biết đâu là "đối tác" để Văn Toàn tìm lại bản năng sát thủ? Dự báo 2 chiến thắng liên tiếp sẽ khiến đoàn quân HLV Kiatisak trở nên tự tin hơn, thanh thoát hơn và cũng… nguy hiểm hơn.
T.S